450 ngày truy bắt 6 tên trốn trại đặc biệt nguy hiểm
(Cadn.com.vn) - Lợi dụng đêm mưa to gió lớn, 6 tên tội phạm buồng giam số 12 nhà V - Trại tạm giam Cầu Đông, Hà Tĩnh đã phá cửa buồng giam trốn thoát. Sau khi trốn trại, 4 trong 6 đối tượng vượt biên sang Thái Lan tiếp tục gây án. Hơn một năm nỗ lực truy tìm, được sự giúp đỡ của Cảnh sát Lào, Thái Lan, lực lượng CA Hà Tĩnh lần lượt bắt giữ tất cả các đối tượng (BCA). Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án, trong đó nòng cốt là những CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH (PC14) CA tỉnh Hà Tĩnh.
Cuộc vượt trại và hành trình vượt biên
Sau những trận mưa như trút nước, rạng sáng 16-6-2008, tại buồng giam số 12 nhà V - Trại tạm giam Cầu Đông, Hà Tĩnh, 6 đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã phá cửa buồng giam rồi biến mất. Bọn chúng là những đối tượng phạm tội trộm, cướp tài sản, buôn bán ma túy đang bị tạm giam, gồm Trần Sỹ Bá (1980, trú Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) mang bản án 7 năm tù về tội cướp tài sản; Trần Văn Quyền (1984, trú Vượng Lộc) mức án 7 năm, 6 tháng tù về tội cướp tài sản; Trần Văn Quân (1977, trú Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh) 4 năm tù về tội cướp tài sản; Nguyễn Viết Sơn (1983, trú TT Nghèn, Can Lộc) mang án 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản; Trần Thanh Nhã (1984, trú Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh) với bản án 10 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Phú (1976, trú TT Lạc Xao, H. Căm Cớt, tỉnh Bolykhamxay, Lào) với bản án 9 năm tù về tội buôn bán ma túy.
![]() |
Trần Văn Quyền bị bắt tại Thái Lan. |
Biết Quân và đồng bọn vượt trốn trại, rất cần tiền và phương tiện trốn thoát, Hùng ra tay “nghĩa hiệp” giúp sức cho cả bọn trộm 2 xe máy của công nhân Lâm trường cao su thuộc Cty Cao su Hương Khê. Có xe, 5 đối tượng chở nhau chạy vào Quảng Bình rồi lên thẳng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo. Đến CKQT Cha Lo, cả nhóm vào quán ăn của một người tên Truyền, cầm 2 chiếc xe máy để lấy 2 ngàn baht (khoảng hơn 1 triệu đồng), hẹn hôm sau quay lại lấy. Có tiền, bọn chúng tức tốc men theo con đường mòn rồi cắt rừng vượt biên sang Lào. Băng rừng được khoảng 2 tiếng đồng hồ, do đau chân, Phú không theo kịp và bị lạc, còn Sơn, Bá, Quyền và Quân tiếp tục hành trình. Sang Lào được vài ngày, thấy không yên tâm, bọn chúng tìm cách vượt biên sang Thái Lan. Và tại Thái Lan, chúng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Trần Văn Quân được dẫn độ từ Thái Lan về Hà Tĩnh ngày 1-10.
450 ngày truy bắt
Sau khi 6 đối tượng trốn trại, đích thân đại tá Trần Văn Lợi - Phó Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo và huy động hàng trăm CBCS nhanh chóng truy bắt. Thượng tá Hoàng Minh Tân - Phó trưởng Phòng PC14 được giao nhiệm vụ điều tra, phối hợp với các đơn vị khẩn trương tổ chức truy bắt các đối tượng. BCA được thành lập và cuộc họp khẩn cấp được tiến hành để xác định hướng bỏ trốn của các đối tượng, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Theo nhận định của BCA, có khả năng bọn chúng sẽ trốn sang Lào hoặc Thái Lan vì trong 6 đối tượng bỏ trốn có Quyền và Bá từng sống tại Thái Lan.
Từ nhận định đó, BCA chỉ đạo, phân công lực lượng chia làm 3 mũi. Mũi thứ nhất theo tuyến QL8A lên CKQT Cầu Treo (Hà Tĩnh); mũi thứ hai vào tỉnh Quảng Bình và CKQT Cha Lo, còn mũi thứ ba tiến hành phong tỏa tại các địa phương Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê..., nơi có người nhà, người quen của một số đối tượng. Hơn một ngày đêm, hàng trăm CBCS tích cực truy tìm, nhưng các đối tượng vẫn bặt vô âm tín. Khoảng 13 giờ ngày 18-6, trinh sát (TS) báo về tại nông trường cao su bị kẻ gian trộm 2 chiếc xe máy. Từ thông tin trên, BCA tiến hành điều tra xác minh và khẳng định các đối tượng trốn trại là thủ phạm. Trong quá trình điều tra, nắm bắt thông tin, các TS được biết, các đối tượng dùng xe máy trộm cắp chạy vào Quảng Bình.
Thượng tá Hoàng Minh Tân và thượng úy Nguyễn Quang Khai cùng 2 chiến sĩ Trại tạm giam Cầu Đông lập tức vào Quảng Bình. Khi tổ công tác đang làm việc cùng CA tỉnh Quảng Bình thì nhận được thông tin từ ĐBP CKQT Cha Lo: Đơn vị vừa tiếp nhận một đối tượng bị CA Lào trục xuất về Việt
Riêng Trần Thanh Nhã, từ khi tách khỏi nhóm, y không xuất hiện tại quê nhà, nhưng theo các TS điều tra thì Nhã có mối quan hệ yêu đương với một cô gái ở H. Can Lộc. Qua đó, lực lượng TS tiến hành rà soát và phát hiện Nhã có liên lạc bằng điện thoại cho người yêu ở xã Thiên Lộc, H. Can Lộc. Lúc 14 giờ ngày 26-6, lực lượng mật phục đã tóm gọn Nhã khi y đang trốn trong rừng thông thuộc xã Thiên Lộc.
![]() |
6 đối tượng trốn trại. |
Lúc này, nhiệm vụ của BCA là phải nhanh chóng truy bắt 4 đối tượng còn lại. Từ nguồn tin của TS, BCA được biết Sơn, Bá, Quyền và Quân đã vượt sông Mê Kông sang Thái Lan và tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp. Được sự hỗ trợ của Interpol Thái Lan, đoàn công tác gồm 2 cán bộ PC14 CA tỉnh Hà Tĩnh và 2 cán bộ của C14, C33 đã trực tiếp làm việc với lực lượng cảnh sát tại
Quá trình điều tra, đoàn công tác đã xác minh được Nguyễn Viết Sơn đang bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ về hành vi cư trú bất hợp pháp. Ngày 26-8-2009, Sơn được dẫn độ về Việt
Ngay sau đó, Quyền cũng bị bắt khi đang giữ xe thuê cho một nhà hàng gần Sân bay Đông Mường. Nhưng theo luật định của Thái Lan, Quyền phải được đưa ra xét xử và phải thực hiện xong bản án mới chuyển giao cho phía CA Việt Nam. Tiếp tục phối hợp cùng Interpol Thái Lan, lực lượng truy bắt xác định đối tượng lấy tên ET (theo phát âm tiếng Thái) và mang quốc tịch Lào đang bị giam tại nhà tù Bangkok Remand Prison về tội trộm cắp tài sản chính là Trần Sỹ Bá. Được biết, ngày 15-11-2009, Bá mới chấp hành xong án tù và sau đó sẽ được chuyển giao cho CA Việt
Thượng tá Hoàng Minh Tân - Phó trưởng Phòng PC14 CA Hà Tĩnh cho biết: việc bắt giữ và dẫn giải các đối tượng về nước gặp nhiều khó khăn, bởi giữa Việt Nam và Thái Lan chưa có hiệp định tương trợ tư pháp hình sự và đây cũng là lần đầu tiên CA Việt Nam trực tiếp sang Thái Lan truy bắt đối tượng truy nã. Song được sự phối hợp kịp thời của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, đặc biệt là Interpol, chúng tôi đã thực hiện thắng lợi chuyên án.
V.Tuân - H.Trung